11/06/2026
Nghĩ đến nỗi sợ thôi, mình đã muốn cố gắng giải quyết cho bằng được, hoặc né được lúc nào thì né. Nhưng mà... liệu thực sự chúng ta có thể sống một cuộc đời hoàn toàn "vô trùng" khỏi nỗi sợ không?
Sẽ ra sao, nếu chúng ta mang tinh thần chơi và thử nghiệm với "nỗi sợ"? Và sẽ ra sao, nếu chúng ta không làm điều đó một mình?
Playdate "Cửa tiệm nỗi sợ" đã mở cửa chào đón 18 con người bước vào một không gian vừa quen vừa lạ. Quen vì có những nỗi sợ đã luôn ở đó. Chỉ cần viết ra hay đọc lên thôi, nhiều người đã gật gù quen thuộc. Còn lạ vì, khi những nỗi sợ lại hóa thành một "menu" những mảnh ghép treo lên tường, để cả một tập thể cùng nhìn ngắm.
Mọi người ới nhau, mời nhau để cùng chuyển hóa một nỗi sợ chung nào đó thành những tác phẩm hữu hình. Nào giấy craft, nào giấy dó, nào hộp sữa, hộp bánh, đất sét... ti tỉ thứ được dàn ra cho những đứa trẻ bên trong được chơi đùa thỏa thích.
Trong không gian playdate ấy mà, người lớn bên trong ngồi xuống cùng những đứa trẻ bên trong, được chính đứa trẻ ấy dắt tay nhào nặn những góc nhìn mới. Một hộp bánh có thể trở thành biểu tượng cho những niềm tin được "dạy" - những cái "phải", cái "nên", những cái "đẹp" phải trưng ra hoàn hảo, còn những cái "không đẹp" bị giấu nhẹm.
"Nhưng ai nói "không đẹp" thì ta phải tin à?" Đứa trẻ đó lên tiếng với ánh mắt ngây thơ. Còn đứa người lớn giật mình. Từ chiếc hộp trào ra vô số những hình thù mới lại, đủ màu đủ sắc, chẳng còn theo khuôn khổ nào cả! Người lớn được đà, cứ mân mê những hình thù mới lạ đó. Người lớn tự hào chia sẻ với những người bạn xung quanh: "Đây là những phần mình tưởng chỉ tự có thể chấp nhận trong chính mình, chưa bao giờ nghĩ, mình có thể bước ra ánh sáng cùng nó như vậy".
Người lớn đó nhận ra, hóa ra đằng sau nỗi sợ là một khao khát vô hình được nhìn thấy, được bộc lộ, được chấp nhận, và được lớn lên trong hình hài trọn vẹn của chính người đó.
Rồi lần lượt những người lớn khác cũng được những đứa trẻ của họ dắt ra ánh sáng, phơi bày những nỗi sợ nhưng với rất nhiều sự chứng kiến và lắng nghe cho nhau. Nào là một bông hoa đủ sắc màu, nào là một bọc quà nhưng chất chứa những gam màu tối, những nỗi niềm mà chỉ một số người được nhìn thấy, những mảnh giấy đa sắc, một cuộn giấy dài những lời khẳng định yêu thương mỗi khi nỗi sợ ló mặt...
18 con người - 18 sắc thái - hé lộ cho nhau những món quà ẩn giấu đằng sau những nỗi sợ.
"Em nghĩ đã lâu lắm rồi, rất rất lâu rồi, em mới được sống 100% là chính em như vậy. Nói thật, cảm nhận thật, đối diện với nỗi sợ thật."
---
Đã ghé "Bảo tàng rực rỡ", tiện thăm "Cửa tiệm rực rỡ" thì mời bạn đến với "Trạm hồi sức tim building" của thành phố Playdate nha
⏰ 08:45 – 11:45 | Thứ Bảy – 27/06/2026
📚 Thư viện Well-Spring Sài Gòn – A Plus Campus
📌 D10/92 Nguyễn Hữu Cảnh, Phường Thạnh Mỹ Tây
Link đăng ký: https://luma.com/t0082qes
---
---
Playdate là một “nơi chốn thứ ba” giữa nhịp sống đô thị hối hả, – nơi ta có thể dừng lại, lắng nghe và kết nối sâu với chính mình và những người xung quanh. Thông qua phương pháp The Circle Way, Playdate team tin rằng: Kết nối là một năng lực – và năng lực đó được nuôi dưỡng qua những thực hành nhỏ nhưng đều đặn.
Playdate là một sáng kiến cộng đồng không vì lợi nhuận, do Tròn Lành Network khởi xướng và được vận hành độc lập bởi các nhóm tại mỗi địa phương, dưới sự bảo trợ chuyên môn từ Tròn Lành