10/08/2020
Có những điều mình chưa bao giờ hiểu,
như tại sao trong lúc chưa sẵn sàng nhất, người ta lại thường gặp một người không-muốn-đánh-mất nhất?
Chúng ta trưởng thành sau mỗi đổ vỡ, từng bước từng bước chín chắn và hiểu chuyện hơn, trở thành một phiên bản ngày một tốt hơn của bản thân. Người yêu cuối cùng sẽ là người có được phiên bản tốt đẹp nhất.
Những người yêu cũ như những người xài thử phiên bản chưa hoàn thiện của mình, đưa cho mình những feedback, sửa những lỗi sai, update những tính năng tốt hơn, đôi khi họ không hài lòng, đôi khi không vì lí do gì cả, họ hoặc chúng ta ra đi, mối quan hệ kết thúc. Chúng ta buồn bã và thấy như mình đang tan vỡ, nhưng thật ra chúng ta không mất mát gì cả, sau mỗi vấp ngã, chúng ta chỉ ngày càng một hoàn thiện hơn thôi.
Người cuối cùng mà mình chọn để dài lâu, sẽ là người nhận được cách quan tâm chu đáo, tính cách vững vàng đã qua thời nắng mưa bất ổn, đã qua bao lần giận hờn làm tổn thương ai kia, đã qua bao lời hứa thay đổi rồi không thay đổi, rồi muộn màng thay đổi một khi nhận ra mình sẽ không bao giờ quay lại được. Những sự thay đổi muộn màng cay đắng sau mối tình cũ là phúc phần của người đến sau.
Người sau cười khi mình chu đáo ghi nhớ vào điện thoại từng điều nhỏ nhặt. Không biết đó là vì mình từng là đứa bị người cũ giận dỗi 1000 lần vì cứ hời hợt không để ý những chuyện đã nhắc đi nhắc lại nhiều lần.
Người sau bảo mình thật hiểu chuyện và biết cảm thông, không biết đó là vì mình từng mất đi một người vì cứ mãi giữ khư khư quan điểm của mình một cách cứng đầu và đẩy hai đứa xa nhau không thể níu lại được.
Người sau bảo mình thật biết cách chăm sóc người yêu, không biết rằng những lần yêu trước mình từng bị nói là vô tâm đến không thể hiểu nổi. Rằng những cách chăm sóc và từng li từng tí quan tâm của mình dành cho họ là những kiến thức học được học từ những người yêu cũ đã kiên nhẫn dạy mình cách một người con gái muốn được đối xử.
Người sau bảo mình có gu thời trang thật ổn, không biết những ngày sinh viên ăn mặc luộm thuộm, đã có người ngày ngày update kiến thức thời trang, dẫn mình đi shopping, cắt tóc, vứt bớt đống quần áo cũ lỗi thời.
Người sau bảo…
Nếu, một lần được gặp lại người cũ, chắc chắn sau câu thăm hỏi, tôi sẽ thật lòng nói câu “Cảm ơn”. Cảm ơn vì ngày đó đã gặp em, vì nếu không gặp nhau và mất nhau, có lẽ bản thân đã không trở thành phiên bản tốt đẹp của ngày hôm nay. Dù những mất mát về sau thật tệ, nhưng khi buồn phiền đã được vượt qua, chỉ còn những điều tích cực đọng lại, tôi cảm thấy mình may mắn dù thế nào đi nữa.
- trích cuốn sách thứ 3 của Dawn