24/04/2026
Bến Xe Ký Thủ Ôn
Bến Xe Quận 8 chính là Bến Xe Ký Thủ Ôn trước 1975.
Cái tên Ký Thủ Ôn là của ai thì tôi vẫn chưa giải thích đặng, nhưng bến xe lấy cái tên của một cái bốt quân cảnh thời Việt Nam Cộng Hoà gần đó gần đó, bốt quân cảnh canh đường Liên Tỉnh 5, bốt Ký Thủ Ôn.
Cầu Nhị Thiên Đường là cây cầu bê tông cốt sắt do Pháp xây năm 1923. Cái Nhị Thiên Đường là tên một hãng thuốc đông y của Tàu có trụ sở tại Singapore, Mã Lai và Việt Nam, bán thuốc bắc, bán dầu cù là, dầu gió.
Có cái tên chánh thức gọi là cầu Nhị Thiên Đường vì một cửa hn2g thuốc bắc của hãng Nhị Thiên Đường ở xế đó.
Dân gian gọi cầu Nhị Thiên Đường là cầu Chợ Lớn Mới. Tui nhớ hồi còn 6 tuổi khi bà Sáu dắt vè Sài Gòn, bước xuống xe ở Bến Xe Ký Thủ Ôn bà ngoắc xích lô "Chú em chở tui về đầu cầu bên kia cầu Chợ Lớn Mới nghen!"
Từ Bến Xe Ký Thủ Ôn co thể ngoắt xe đi vô Chợ Lớn, túa ra về Phạm Thế Hiển, cầu Hiệp Ân, Chánh Hưng, Càu Chữ Y, cầu Bà Tàng, Phú Định, Rạch Cát.
Từ Cầu Nhị Thiên Đường chạy xuống là Liên Tỉnh 5 (Quốc lộ 50), con lộ thiên lý chạy trạm từ Gia Định thành về Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công, Mỹ Tho dài 95,2 km.
Chạy từ cầu Nhị Thiên Đường xuống theo hướng chợ Xóm Củi qua thì sẽ đi ngang Lộ Đá Đỏ, cũng có một cái bến xe lam nhỏ nhỏ kêu là bến xe lam Lộ Đá Đỏ.
Chúng ta sẽ đụng Bến Xe Ký Thủ Ôn, xít xuống là khu vựa vịt Bình Đăng, khu này nghe vịt sống cạp cạp, nghe mùi vịt nồng nặc, có nôi giết mở vịt, có nơi phơi xì pìn (lạp vịt) có mùi đặc trưng.
Khu Bình Đăng giáp Bến Xe Ký Thủ Ôn, vì giáp gần sát Sài Gòn Chợ Lớn nên có rất nhiều vựa vịt. Gà vịt từ miệt Gò Công, Cần Đước chở lên thì xuống ở mấy vựa vịt này cho nghỉ ngơi bơm xác đậu rồi mới đem vô chợ Xóm Vôi kế bến xe Chợ Lớn tiêu thụ.
Qua khu Bình Hưng là đã ít nhà nhiều ruộng, qua Phong Đước và An Phú là ruộng đồng nước ngập minh mông mả mồ lúp xúp.
Đất này xưa là đất Bình Xuyên thuộc tỉnh Chợ Lớn, đất thấp chằng chịt sông rạch, nước lên xuống ảnh hưởng của thủy triều sông Nhà Bè, Rạch Cát
Người phía nam từ Cần Giuộc, Cần Đước, Gò Công đi xe đò về Bến Xe Ký Thủ Ôn rồi lên xe lam và xích lô đi vô đô thành, có những chuyến xe lam và xe buýt chở khách vô Bến Xe Chợ Lớn và nhiều nơi khác.
Bến Xe Ký Thủ Ôn, sau 1975 thành bến Xe Quận 8. Và hổng hiểu sao lại biến thành Ga Hành Khách Quận 8?
Tác giả: Nguyễn Gia Việt.