24/02/2026
🌿 CHUYỆN NGHỀ VÉ MÁY BAY
VỀ NHÀ CHO KỊP… ĐỪNG ĐỢI VÉ KỊP MÌNH
Tháng Chạp năm rồi, có chị khách nhắn mình:
“Đợi thêm vài bữa coi vé có thương chị chút không em…”
Mình cười:
“Vé Tết mà thương mình là chuyện hiếm lắm chị ơi.”
Ba ngày sau chị quay lại.
Giá tăng hơn triệu.
Chị gửi icon cười mà mình biết là cười trong nước mắt:
“Thôi đặt đi em. Ba má nói năm nay về sớm phụ dọn nhà.”
Mình xuất vé xong, chị nhắn thêm:
“Thôi coi như tiền thưởng Tết gửi cho hãng bay.”
Hai chị em cùng cười.
Sau Tết, mới đây thôi, có anh khách hỏi vé 30/4:
“Lễ còn lâu mà em ha?”
Mình nói:
“Còn lâu với mình, chứ không lâu với ghế đâu anh.”
Chiều hôm sau anh nhắn lại liền:
“Giữ anh luôn. Không thôi mai nó hết rồi lại ngồi tiếc.”
Làm nghề này mình thấy vậy đó:
Vé thì nhảy giá rất nhanh.
Nhưng người ta đặt vé… thường vì một điều rất đơn giản.
Muốn về nhà.
Muốn đi chơi cùng gia đình.
Muốn giữ một cái hẹn.
Còn mình, chỉ làm một việc nhỏ thôi —
giữ chỗ trước khi nó kịp… hết chỗ 😄💛✈️