
07/07/2025
Kết hôn – Không phải là lựa chọn, mà là nâng cấp cuộc sống.
Tại sao con người phải kết hôn? Không phải để ăn cơm chung mỗi ngày. Là để không còn phải cô đơn mỗi khi bệnh, mỗi khi mệt mỏi muốn dựa vào ai đó mà không biết tìm ai.
Bạn có thể độc lập. Nhưng thử hỏi: lúc ốm đau, lúc áp lực, lúc yếu lòng, ai lắng nghe, ai chăm sóc, ai dang tay ra đỡ bạn dậy?
Một mình có thể đi xa? Có thể. Nhưng có người đồng hành thì sẽ đi xa hơn và vững hơn. Giữa thành phố với triệu ánh đèn, bạn không cần tất cả – chỉ cần một ánh đèn đang chờ mình trở về, là đủ.
Vậy nên, đừng chỉ yêu cho vui. Đừng sống một mình mãi để "tự do" mà đánh đổi sự bình yên.
Hãy kết hôn với người khiến bạn muốn về nhà mỗi tối. Không phải vì bạn cần ai đó phục vụ, mà vì bạn xứng đáng có một nơi gọi là “thuộc về”.