25/01/2025
Tui đang ngồi trong một chiếc quán cà phê ở Đà Lạt mọi người ạ.
Kế bên tui là rất nhiều chậu cây to đẹp mà bạn chủ bạn còn thiết kế mỗi cụm cây đều có ánh đèn nho nhỏ màu vàng chiếu vào nữa. Kiểu cảm giác rất là quite warming á.
Xong rồi tui chợt nhớ đến album sneak peek của Khoa và Thy mà tui chưa đăng lên nữa. Cũng là chiếc decoration lấy cảm hứng từ những bụi cây, những ánh đèn và những chiếc quán coffee Thy và Khoa hay ngồi.
Tụi mình gặp Thy và Khoa qua sự recommend của Trân (phải một lần nữa cảm ơn Trân rất nhiều vì những mối duyên này).
Ngày hôm đó, ấn tượng của tui là Thy...khó tính. Còn Khoa thì...nhây =)) Nhưng mà đó là cặp đôi CDCR biết chắc chắn mình muốn gì, như cách hai bạn vẽ cho tui một bức tranh về một khu rừng và những chiếc lồng đèn vàng đối lập.
Người ta nói một người hay cộc chắc chắn sẽ gặp một người hay chọc, chính xác là kiểu như thế. Nói 3 câu là mắc cười hết 2 câu, tui thấy Thy cứ cười hoài khi ở bên cạnh Khoa. Kiểu mà 3 phần cười vì thấy vui mà 7 phần cười vì thấy bất lực á ;)))
Nhiều khi cộc, mà vẫn cười. Cười xong cái hết cộc ;))
Nhưng mà, tui cũng nhận ra rằng, vì là Khoa, nên Thy mới cười. Một mình thì vẫn vui, nhưng nếu ở bên cạnh nhau, thì sẽ vui hơn, và đó là một niềm vui ấm áp.
Tình yêu, cần rất nhiều sự kiên nhẫn và dịu dàng một cách lặng lẽ để có thể ở bên nhau dài lâu. Khoa như là ánh sáng nhỏ chiếu lấp lánh trong khu rừng tâm hồn màu xanh của Thy. Luôn luôn ở đó, rất nhẹ nhàng.
Giống như cái concept decoration của tiệc hôm đó, có lá xanh, có hoa trắng và có những ánh đèn nhẹ nhàng.
Gặp nhau offline rất nhiều lần, tui biết chính xác những gì mà Thy và Khoa lo lắng, nên tui đã tự nhủ là phải để hai bạn làm sao yên tâm nhất có thể trong ngày cưới. Thật đi, trước khi đến sảnh hôm đó, tui còn nói với Nguyễn, làm sao phải làm cho thật tốt nheee =))
Và thì...đó, một buổi tiệc nhiều cung bậc cảm xúc đã diễn ra như cách nó được lên nội dung. Dù là tiệc truyền thống, không phải intimate wedding, không được bắn súng phun lửa hay nhảy đùng đùng nhạc giật lên luôn (như Khoa hay nói haha), nhưng mà đã có những giây phút ngọt ngào lãng mạn của Khoa và Thy, hay có những nụ cười tưng bừng của bạn bè. Vậy với tụi mình, là quá đủ cho một tiệc cưới.
Tui thích nhất phần first look, vì mọi người có biết không nhìn từ xa cái hình ảnh đó nó touching lắm. Ông Khoa thì run run căng căng, xong cái quay lại, ngượng ngùng mà ngạc nhiên, xong cái cười cười bối rối trước cô dâu của mình.
Tui đã nhớ đến Thy và Khoa lần đầu gặp tui ở Every Half, xong rồi trước mắt tui là Thy và Khoa trên sân khấu trong bộ váy và bộ suit, trời ơi nó thật là quite warming.
Nhìn từ xa hai người đáng yêuuuu lắm á trờiiiiii.
A dazzling day of Khoa & Thy
with Ahavah Planner 🌱
- Decoration: Wedo Wedding
- Photography/Videography: Raica Pictures
- M.U.A: Lâm Thùy Giang
- Dress: Brides by Olivia
- Suit: TIE Men
- Venue: JW Marriot Hotel & Suites Saigon
- MC: Amy Tran