12/05/2026
: Gửi anh Khang 96
Em thích anh lâu lắm rồi, tính ra cũng gần 2 năm. Khoảng thời gian đó đủ để một người thay đổi rất nhiều, nhưng cảm giác em dành cho anh thì vẫn vậy. Vẫn là cảm giác rung động mỗi khi thấy anh xuất hiện, vẫn là thói quen vô thức tìm bóng dáng anh giữa đám đông, vẫn là việc chỉ cần anh nhắn một câu thôi cũng đủ làm em vui cả ngày.
Có những lúc em định giữ kín mãi, vì sợ nói ra rồi mọi thứ sẽ khác đi. Nhưng em nghĩ thích một người lâu như vậy mà chưa từng để người đó biết thì tiếc lắm. Em không biết anh có từng để ý em chưa, cũng không biết trong lòng anh đang nghĩ gì, nhưng em muốn ít nhất một lần được thật lòng với cảm xúc của mình.
Anh là kiểu người khiến em cảm thấy rất đặc biệt, dù có thể anh chẳng cố làm gì cả. Chỉ vài hành động nhỏ của anh thôi cũng đủ để em nhớ rất lâu. Em từng nghĩ cảm nắng chỉ là nhất thời, nhưng hóa ra có người mình thích mãi vẫn không chán.
Em không viết thư này để bắt anh phải đáp lại tình cảm của em ngay đâu. Em chỉ muốn anh biết rằng đã từng có một người âm thầm thích anh bằng tất cả sự chân thành suốt 2 năm qua.
Nếu một ngày nào đó anh cũng có chút cảm xúc với em, thì em sẽ rất vui. Còn nếu không, thì em vẫn cảm ơn anh vì đã vô tình trở thành một phần thanh xuân rất đẹp của em.
— Người thích anh lâu thật lâu.