26/05/2019
Đám cưới ở Hongkong
Đám cưới ở Hongkong là một trải nghiệm đặc biệt với tôi. Những ngày ngắn ngủi ở HK cùng cô bạn thân thời đại học chuẩn bị cho đám cưới, tôi thấy giống như mình sống trong những bộ phim
TVB vậy. Mọi thứ diễn ra giống trong những gì tôi từng xem và thích thú. Tôi và cô bạn thân HQ bắt đầu kể về đám cưới ở VN và HQ rồi so sánh.
Buổi sáng là lễ đón dâu. Chú rể và rể phụ đến nhà cô dâu. Dâu phụ không cho vào, thách cưới, rồi bắt chơi trò chơi. Cô dâu không được xuất hiện cho đến khi chú rể và các rể phụ hoàn thành các thủ tục. Chú rể phải đọc tuyên ngôn tình yêu.
Sau đó là cô dâu chú rể dâng trà cho cha mẹ với sự hướng dẫn của bà mai. Sau khi xong thủ tục dâng trà, tặng quà cưới, lì xì, chú rể đón cô dâu về nhà. Bà mai sẽ che dù cho cô dâu khi rời nhà. Tôi và cô bạn HQ không biết tập tục lắm nên chẳng giúp được mấy vì vậy được giao nhiệm vụ ném gạo vào dù với ước nguyện mang đến may may mắn cho cặp đôi.
Chỉ có dâu phụ, rể phụ và cô dâu chú rể cùng bà mai về nhà chú rể. Gia đình cô dâu không đi theo. Sau khi lễ tại nhà chú rể, dâng trà cho cha mẹ, dùng cơm trưa, mọi người lại lên xe di chuyển đến toà thị chính để làm lễ đăng ký kết hôn với sự chính giám của gia đình, bè bạn, và quan trọng hơn là đại diện pháp luật.
Đây là giây phút khiến tôi xúc động nhiều. Đến giờ vẫn không hiểu vì sao. Có lẽ vì họ đọc lời thề hôn nhân chăng? Hay vì tôi biết câu chuyện tình yêu của họ.
Sau đó lại di chuyển đến nhà hàng đãi tiệc. Tiệc kéo dài từ 5g chiều đến tận 12g đêm. Điểm tâm nhẹ bánh ngọt rồi đến tiệc tối với 13 món. Mọi người thật sự tận hưởng khoảng thời gian vui vẻ với nhau. Ăn uống, chụp hình, nói cười. Một ngày dài nhưng thật đáng để trải nghiệm chứ nhỉ?