23/02/2023
"En tant que femme, vivez comme des fleurs, même si personne ne les regarde, elles sont toujours vertes et toujours en fleurs."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Xin chào các bạn, chúng mình đã quay trở lại rồi đây.
Phụ nữ - một nửa của thế giới và cũng là cả thế giới đối với nửa còn lại. Họ luôn là những người mẹ, người chị, người vợ hiền, dâu thảo đảm đang và tháo vát, là chỗ dựa tinh thần cho những cậu bé to xác đôi lúc chỉ muốn thu mình lại như đứa trẻ để tựa vào.
Giá trị của người Phụ nữ từ bao lâu nay vẫn vậy, không cần phải phô trương gánh nặng công danh như đàn ông, chỉ đơn giản là luôn âm thầm bao bọc cho mái ấm gia đình từ những điều nhỏ nhặt và bình dị nhất.
Đỉnh cao của cuộc sống là sự an yên và bình ổn, hạnh phúc trong đời không nằm đâu xa mà như sự tồn tại của phái nữ - đã như một món quà, như Rhymastic từng viết trong Yêu 5: "Bởi cả ngàn điều phù phiếm đâu bằng một thoáng môi mềm. Khi đời này sẽ mang đầy nuối tiếc nếu không có nàng ở bên". Ta đâu thể xây một thế giới với chỉ mỗi đàn ông, như thế thì gay go lắm.
Tuy vậy, dù bọn mình và các bạn đang theo dõi chiếc Page bé nhỏ này cùng một quan điểm về giá trị lớn lao của người Phụ nữ thì cũng trớ trêu thay, rằng trước đây trong quá khứ phụ nữ đã từng bị đối xử không công bằng so với đàn ông.
Ở Việt Nam ta và những nước phương Đông từ thời kỳ phong kiến cho đến nay thì tư tưởng "trọng nam khinh nữ" đã ăn sâu vào tiềm thức nhiều thế hệ, đáng buồn là có những bác gái lớn tuổi đôi khi cũng có suy nghĩ đó chứ không phải riêng cánh mày râu. Phụ nữ thời đó thực là bất hạnh trăm bề: Đến tuổi thì phải gả đi, gả được vào nhà tốt thì không sao chứ gả vào nhà chồng vũ phu thì quãng đời sau chỉ có thể cắn răng chịu đựng tủi nhục do phụ nữ bỏ chồng thì mang tiếng góa, xấu mặt cha mẹ, giả như mà sinh được con trai thì "mẹ quý nhờ con" chứ sinh ra con gái mà không dạy được thì lại bị bảo "con hư tại mẹ".
Chuyện kể về nỗi bất hạnh của người con gái thuở xưa có rất nhiều đủ để hiểu những uất ức mà họ phải chịu lớn tới nỗi phải lưu thơ, lưu văn để truyền xa : Người con gái Nam Xương khóc hết nước mắt mà gieo mình xuống sông tự vẫn để nói lên tấm thân thanh bạch với chồng. Chị em Thúy Kiều Hồng nhan nhưng bạc phận phải chịu qua tay biết bao kẻ vô sỉ. Thị Nở bị người làng Vũ Đại đối xử bất công vì xấu ma chê quỷ hờn, ...
Nhưng vẫn còn đó những tia sáng của niềm hy vọng về một mai được sống cuộc đời tự do, bình đẳng của người Phụ nữ: Vũ nương năm nào nay cũng đã được lập đàn giải oan xưa, Chị Dậu dám mạnh mẽ vùng lên bảo vệ chồng mình khỏi bọn cường hào áp bức, Mị nhìn vào ngọn lửa cháy đêm đông mà khơi dậy cái ước ao tự do được sống - được yêu và muốn được yêu của người con gái, ...
Ngày nay tuy những cổ hủ của phong kiến xưa vẫn còn tồn đọng tại những nước Á Đông nhưng với sự phát triển về nhận thức thì mọi người trên thế giới đã có cái nhìn thoáng hơn về người Phụ Nữ, sự xuất hiện của những buổi đấu tranh cho nữ quyền và bình đẳng giới là minh chứng rõ ràng nhất cho việc người Phụ nữ hiện đại bây giờ đã có chỗ đứng thực sự cho riêng mình.
Sự có mặt của nhiều các nữ danh nhân, nghệ sĩ trong nhiều lĩnh vực đã góp phần xây dựng phong phú cho thế giới là không thể phủ nhận : J.K Rowling với bộ truyện Harry Potter đã trở thành tuổi thơ của biết bao thế hệ. Nightingale đặt nền móng cho ngành điều dưỡng, cứu sống biết bao nhiêu sinh mạng trong chiến tranh Krym. Còn đó các bà mẹ Việt nam anh hùng của ta, kệ bom đạn bay vẫn chèo thuyền đưa các chiến sĩ qua sông, dám bóp chết con khóc trong đêm để khỏi lộ vị trí ẩn nấp của mọi người - Kể sao được hết đóng góp của những người phụ nữ quả cảm ấy.
Tiêu chuẩn cái đẹp của người con gái không chỉ là son phấn ngoài da mà còn là tâm hồn, nhân cách bên trong, cách họ cống hiến cho cộng đồng. Mong rằng chúng mình có thể cùng các bạn yêu lấy những nét đẹp đó - vì phụ nữ ai cũng xứng đáng được yêu thương.
Mỗi người con gái khi được sinh ra đều đã là một bông hoa rực rỡ - họ đều đẹp theo một cách riêng mà thượng đế khéo léo chỉ cho vài người được thưởng thực, các bạn nữ xứng đáng được yêu thương và chân quý chỉ vì đơn giản là đã xuất hiện trên thế giới này.
Không biết 14/2 vừa qua các bạn nữ của Page đã có những trải nghiệm vui vẻ gì bên bạn trai của mình rồi nhỉ? Nếu chưa có thì cũng đừng buồn nhaa vì ngoài kia còn rất nhiều người yêu quý các bạn đấy, các bạn xinh xắn đáng yêu thế cơ mà chỉ là hoàng tử đang dính lời nguyền nên có thể tạm thời lạc đường thôiiii q(≧▽≦q)
------------------------------------
✨Fanpage: Le Coup de Foudre
✨Facebook: https://www.facebook.com/profile.php?id=100090169574903
✨Hotline: +84 948780759
✨Email:[email protected]