16/03/2026
Sắp cưới rồi phải hông? Mấy bà lo lắng cho đám cưới bị rỗng toẹt chứ gì? muốn làm cái gì đó cảm động hẻ?
Để Nhà Cáo chỉ mấy bà 1 cách làm đám cưới trở nên ý nghĩa hơn nghe!
Thường mọi người hay nghĩ đám cưới là ngày của cô dâu chú rể.�Nhưng mà thật ra hôm đó cũng là một ngày đặc biệt của ba mẹ nữa á.
Chứng kiến con mình nên vợ thành cồng, chời ơiiiiii, nuôi tụi nhỏ mấy chục năm trời, giờ tụi nhỏ lập gia đình, ba mẹ cười cười vậy thôi chứ trong lòng sẽ rưng rưng nước mắt
Cho nên Nhà Cáo rất là muốn và thích cô dâu, chú rể nói lời cảm ơn ba mẹ trong ngày cưới.
Mấy bà mà có dũng cảm, thì đứng trên sân khấu chia sẽ lời cảm ơn trực tiếp đến ba mẹ luôn cho tui.
Không có cái gì hay hơn lời của các con nói trực tiếp tới ba mẹ
còn hổng đủ can đảm thì hổng sao?
Tụi tui có chiêu cho mấy bà, mấy bà nhờ Nhà Cáo tụi tui đi.
Dùng tiết mục mở màn để show cho khán giả thấy hình ảnh kỉ niệm của cô dâu chú rể hồi còn nhỏ cùng ba mẹ, để tụi tui kể lại mấy câu chuyện vui mà ngày xưa từng có, để tụi tui mở bài hát thay lời cảm ơn ba mẹ rồi từ đó dẫn đến ngày đám cưới hạnh phúc hôm nay có được là do công ơn sinh dưỡng. Rồi tụi tui đón cô dâu chú rể ra. Cảm động chưa? Hay chưaaaaaa?
Tin tui đi.
Không cần bày vẻ hoành tráng. Chỉ cần mộc mạc, tinh tế rồi khúc cuối thật sôi động.
Và mấy bà sẽ thấy khán giả hức hức cảm động.
Bởi vì ai cũng có ba có mẹ, ai cũng hiểu cái thông điệp: Những gì con đang có được bây giờ … là nhờ công ơn ba mẹ mà.
Đó, còn chờ gì nữa, bắt đầu viết lời cảm ơn liền đi nào. ;)) hehe