23/02/2025
THANK YOU FOR BEING WITH US UNTIL THE END.
FROM OUR PIXEL WORLD
Xin chào cả nhà, mình là Lana, một trong hai host của Our Pixel World. Hôm nay, Lana xin phép được viết vài lời tri ân tới tất cả, những người đã đồng hành cùng OPW.
[Warning: Wall of Text]
Lana mong mọi người thông cảm vì lên bài hơi muộn, phần vì lý do sức khỏe khiến Lana giờ mới ngồi dậy được để bật máy lên viết, phần vì có quá nhiều thứ Lana muốn gửi gắm tới mọi người.
Vậy nên là, mọi người hãy ở lại thêm chút nữa với Lana nhé.
Lana xin được mở đầu bằng việc gửi lời cảm ơn tất cả các bạn đã tới tham dự và chung vui với Our Pixel World ở HRC vào tối qua. Từng nụ cười, từng tiếng hò reo, sự tin tưởng và nhiệt huyết rung chuyển cả stage của mọi người đã khiến Lana tim đập tay run suốt thời gian diễn ra sự kiện. Mọi người xinh đẹp quá, nhiệt tình quá, làm Lana bị choáng ngợp và đã không thể chu toàn với mọi người. Sự kiện vẫn còn vài thiếu sót, chúng mình đã không có đủ thời gian chuẩn bị ở địa điểm dẫn đến việc chưa set-up trang trí xong và lên soundcheck kịp cho các bạn. Mong cả nhà có thể thông cảm cho team.
Bởi vậy Lana xin chân thành cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa, vì đã để ý, đã theo dõi, đã ủng hộ và đã tới Our Pixel World, làm những vì tinh tú đẹp đẽ nhất trên bầu trời vào ngày 22/02/2025 tại HRC trong kí ức của Lana. Cả ngày nay nằm bệt trên giường nằm xem các bạn up ảnh up vid về sự kiện, Lana đã khóc không biết bao lần, muốn ngồi dậy luôn để cảm ơn mọi người, mà mãi đến giờ mới đỡ đỡ để viết.
Tiếp theo là tới những con người, những bàn tay cùng Lana vun đắp cho sự kiện này.
Đầu tiên, Lana muốn cảm ơn em Jams, partner duy nhất đã cùng Lana đi những bước đầu tiên, từ thời kì Our Pixel World mới chỉ là một suy nghĩ xa vời, lóe lên trong khoảnh khắc hồi tháng 4 năm ngoái xem first concert của PLAVE. Tám tháng trôi qua với bao mồ hôi và nước mắt, và mỗi lần nhìn sang, Lana luôn thấy em Jams đang bên cạnh mình. Em là chỗ dựa vững chắc nhất của Lana, vào những phút giây tưởng chừng không thể tiếp tục được nữa. Thiếu đi sự cẩn thận, chỉn chu và nhiệt huyết không ai sánh bằng của em, Our Pixel World có lẽ đã chết yểu như một vì sao chưa kịp sáng đã lụi tàn, không một ai ngó ngàng tới. Lana có vô vàn lời muốn dành cho Jams, nhưng sợ bị chê nói nhiều nói dai, nên chỉ muốn tóm tắt lại bằng một câu:
“My stars told me I’m the luckiest person to have you as a partner since you’re a real star.”
Lana xin được cảm ơn band Xà Beng cùng bốn vocalist, vì đã là những trụ cột đầu tiên của OPW và mang tới buổi trình diễn âm nhạc đẳng cấp vào tối qua.
Cảm ơn em Phiêu, bassist kiêm quản lý band, người đã luôn kiên nhẫn với mọi yêu cầu của hai host, dù có phải thức đến 2,3h sáng để chỉnh file hay phụ giúp quay chụp. Cảm ơn em đã là người đầu tiên hồ hởi nhận lời Lana tham gia sự kiện, sau vô vàn những lời từ chối vì định kiến dành cho nhạc Kpop nói chung và PLAVE nói riêng.
Cảm ơn em Minh Tuấn, drummer, đầu tiên vì đã là cầu nối giữa Lana cùng band (em là người đã inbox Lana trong bài tìm band), và vì đã cầm chắc nhịp phách của toàn bộ sự kiện, mang tới năng lượng bùng nổ cho toàn bộ Red Room.
Cảm ơn em Dhawes NG, accoustic guitarist, vì sự nhiệt tình siêu đáng yêu của em từ mỗi buổi tập cho đến khi lên stage. Tinh thần và kĩ năng chơi nhạc của em đã tiếp thêm động lực cho Lana và Jams rất nhiều trong suốt thời gian qua.
Cảm ơn em Nguyen The Thanh, electric guitarist, “thần đồng” đã bao phen cứu cánh cho team để phá những bài khó. Nhớ lại hồi phá bài A to T, nhìn em dí tai vào loa đến gần 30 phút để tìm vòng hòa âm vì bản audio duy nhất có lúc bấy giờ không phải bản thu chính thức, bị nhiều tạp âm, Lana vẫn cảm động quá.
Cảm ơn em Ngân Châu, keyboardist, bóng hồng duy nhất, cũng là thành viên cuối cùng join band. Sự hiện diện của em giống như tiếng piano sâu lắng trong The 6th Summer, nhẹ nhàng mang đến cho Our Pixel World những giai điệu đẹp đẽ nhất.
Cảm ơn Nguyễn Ngọc Tân, ông hoàng ballad của Lana, chàng trai dịu dàng những không kém phần mạnh mẽ, với chất giọng ngọt ngào, ấm áp mà Our Pixel World không thể thiếu. Sự nhiệt tình và nỗ lực của em luôn là nguồn năng lượng mạnh mẽ để Lana và Jams tiếp tục cố gắng hơn nữa cho sự kiện.
Cảm ơn Lê Vũ Thuỳ Dương, nàng thơ mang giọng hát đầy nội lực, người đã không quản đường xa lên Hà Nội để tập luyện cùng team. Lana sẽ mãi không quên những lời em tâm sự với team ở quán cafe hôm đó, về đam mê và duyên phận đã kết nối chúng ta.
Cảm ơn Trần Minh Thư, nàng “diva” bé nhỏ của team OPW. Dù là người nhỏ tuổi nhất team, nhưng em đã nhiệt tình mang giọng ca vàng của mình tới. Lana vô cùng, vô cùng biết ơn vì đã mời được em tham gia vào dự án. (Nói thật ban đầu Lana xem hết portfolio và clip em diễn mà rén, sợ em sẽ không tham gia).
Cảm ơn Hạ Linnh, rapper chất nhất HRC tối qua. Em không biết Lana đã khóc bao lần vì thấy mình quá may mắn khi đã tìm được em để đảm nhiệm vị trí rapper cho show. Lana vẫn lụy Love Me or Leave Me của em quá huhu (đã nói quá nhèo rồi).
Tiếp tới đây, Lana xin được trân trọng cảm ơn khách mời của OPW, team Plliverse. Tâm sự chút là ban đầu Lana và Jams đã rất đắn đo, vì xem project của team mà mong các bạn có thể tới biểu diễn trên HRC cực kì, nhưng không biết liệu có thể mời được không. Cảm ơn các bạn đã chuẩn bị tới ba bài nhảy đốt cháy cả stage và cosplay vô cùng xinh đẹp tới OPW. Nhân đây, Lana cũng muốn xin lỗi team vì đã có thiếu sót, gây ảnh hưởng tới trải nghiệm của các bạn. Dù vậy, các bạn vẫn nhiệt tình cho đến giây phút cuối, Lana vô cùng cảm kích, không lời nào có thể diễn tả hết nổi.
Rồi, giờ là đến lời cảm ơn dành cho những chú nấm nhỏ, các bạn staff ultra đáng yêu nhiệt tình của OPW, đến sớm để set-up và ở lại tới tối muộn để giúp bọn chị dọn dẹp. Lana yêu các em nhiều nhiều nhiều, muốn ôm mỗi đứa một cái mà hôm bữa dặt dẹo quá huhuuuu.
Cảm ơn em Ánh Tím người mang tới highlight (no pun intended) cho toàn bộ show.
Cảm ơn em Thiên Vi người đã thức đến 3 giờ sáng để giúp Lana và Jams làm slide rồi còn phải căng tai ra để căn chỉnh âm thanh cho các bạn trên stage.
Cảm ơn em Đinh Nguyễn Quỳnh Anh quản lý artist và bàn check-in cho donator, nàng “quản gia” đã take care từ artist tới hai MC.
Cảm ơn em Phan Hương Quỳnh, người đã nhiệt tình ủng hộ Lana và Jams từ những ngày đầu tiên.
Cảm ơn em L'orchidée Chastain người đã vất vả chạy từ lúc check-in cho các bạn dưới sân cho tới khi lên stage hỗ trợ artist.
Cảm ơn em Bao Bánh, người đã đôn đáo không quản nắng mưa hỗ trợ Lana và Jams từ bê vác tới giúp in ấn.
Cảm ơn bạn Trà Minh Lê, người đã luôn lặng lẽ giúp đỡ mọi người không ngơi nghỉ, bạn đúng là cứu tinh của tôi.
Cảm ơn em Quang Mạnh, chàng trai đã xuất hiện vào đúng lúc Lana và Jams đang loay hoay tìm người, luôn ở đó mỗi khi hai chị cần.
Cảm ơn em Nhat Anh, người đã trang trí những chiếc booth xinh đẹp và chỉn chu, cũng như đưa ra những lời khuyên cần thiết trong lúc mọi người set-up.
Cảm ơn em Bảo Ngọc, maknae của team, người đã khản cả cổ hướng dẫn và trợ giúp mọi người lúc xếp hàng lên stage.
Tiếp theo, Lana xin phép được cảm ơn các bạn Collab Artist và Fangift Zone Artist, những người đã dùng nét họa của mình để tô điểm rực rỡ cho Our Pixel World. Sự ủng hộ và hiện diện của các bạn đã khiến dự án trọn vẹn hơn, tiếp thêm vô vàn động lực cho ban tổ chức để hoàn thiện sự kiện. Lana thật sự muốn tới bắt tay bắt chân take care từng “đại biểu” mà hôm bữa chạy qua chạy lại lag quá, mong các bạn thông cảm cho Lana ạ.
Cảm ơn bạn Người buôn nắng, người đã mang nắng giữa ngày mưa phùn lạnh lẽo tới Our Pixel World cùng vô số quà tặng. Lana đã suýt hét ầm lên khi nhìn thấy tên bạn trong form đăng ký fangift zone, thiếu điều chỉ muốn quỳ xuống hô đại thần giá lâm (nhưng tôi không dám làm vì sợ quê).
Cảm ơn bạn Caelum và Terra, “bà nguyệt” đã kết nối Jams và Lana, cũng như là thiên thần đã luôn support Our Pixel World từ những ngày đầu mới thai nghén. Lana không dám nghĩ là bạn sẽ ủng hộ team nhiều đến vậy, vì thế nên lúc nhận được tin nhắn bạn sẽ tới phát gift, Lana vô cùng vô cùng cảm kích sự nhiệt tình của bạn.
Cảm ơn bạn Pờ Tu, người đã ủng hộ sự kiện bằng tất cả mọi cách Lana có thể nghĩ tới được, từ lời hay ý đẹp, cho tới donate và món quà siêu đáng yêu (nếu không phải vì nó là sticker thì chắc tôi đã suýt bỏ vào mồm vì bị cute aggression).
Cảm ơn bạn Garu Maru, artist đã mang tới sự kiện set 5 art quá quá đáng yêu và đã hỗ trợ giúp Lana trong việc in ấn.
Cảm ơn bạn Trương Đình Trung vì đã siêu nhiệt tình không chỉ hỗ trợ từ rất nhiều art mà tới sự kiện cũng cháy hết mình nữa.
Cảm ơn bạn Maree Ann với chiếc art như poster phim Y2K và rất nhiều option background. Lana sẽ không quên chiếc live vẽ cho sự kiện của bạn (hôm nào mình đi xem nhạc kịch nhé?)
Cảm ơn bạn Shinobu Hayashi vì đã nhận lời hỗ trợ Our Pixel World dù đã sát tới ngày. Art của bạn đã là điểm sáng cho sự kiện, và dù ở nơi xa xôi, bạn vẫn ủng hộ dự án nhiệt tình.
Cảm ơn bạn Mai Khanh với set 5 chibi mascot thú chơi nhạc, vừa hợp theme sự kiện vừa siêu đáng yêu.
Cảm ơn bạn Thỏ Trắng với art Hameowmeow đánh đàn. Dù bận bịu nhưng bạn vẫn dành thời gian ra để hỗ trợ sự kiện, Lana thật sự cảm kích.
Cảm ơn em Khánh Dương, artist guột của Lana từ fandom cũ tới giờ, người đã kiên nhẫn vẽ 5 anh đẹp trai cho Lana dù thời gian eo hẹp và thậm chí còn qua chơi với chị nữa.
Đặc biệt, Lana chân thành cảm ơn bạn a little blue, người đã gửi tặng Our Pixel World chiếc VCR capture tình yêu của PLAVE dành cho PLLI vô cùng cảm động, thành công lấy đi nước mắt của Lana mỗi lần vào xem lại video.
Bên cạnh đó, Lana cũng xin phép được cảm ơn page Ánh Sao Trên Vạt Áo PLAVE, mê size gap của eunby vãi, Năm anh em siêu cấp zũ trụ đã hỗ trợ truyền thông cho sự kiện. Từ những ngày đầu mới khảo sát, các bạn đã thấu hiểu và giúp đỡ Lana lan tỏa thông tin tới fandom.
Tiếp theo, Lana xin phép được bày tỏ lòng biết ơn tới các donator, những bạn đã tin tưởng và ủng hộ cho sự kiện kể từ ngày đầu page dự án mới launch. Không có sự chung tay hỗ trợ của các bạn, Our Pixel World có lẽ đã không thể hoàn thiện và rực rỡ được như ngày hôm nay. Lana muốn có thể tới bắt tay, cảm ơn từng bạn vì đã giúp đỡ Lana cùng team, nhưng lại không thể chu toàn, Lana mong các bạn thông cảm. Mong những món quà mà Our Pixel World gửi gắm có thể phần nào thay Lana thể hiện sự cảm kích tới các bạn.
Cuối cùng, shout out to BB Music Lab - Phòng thu âm, tập band Hà Nội vì đã cho chúng em thuê phòng tập nhạc và Hanoi Rock City cùng các staff vì đã hỗ trợ âm thanh ánh sáng, cũng như đưa chúng em cái thìa và cái loa ở quầy ức gà.
Ngồi viết đên đây cũng đã là gần 2h sáng, Lana hi vọng cả nhà có thể nhận tấm lòng của Lân qua bài tri ân siêu dài này.
Một lần nữa, xin chân thành cảm ơn mọi người.
Thân gửi,
Lana.
Cre ảnh: swi.ti noah.