04/06/2025
Bạn Vương Anh Quyền lớp Toán ơi!!!! Vào nhận thư nào!!!!
Thân gửi “Harry Potter” ngày nào,
Cảm ơn bạn Bích Ngọc đã mở mục “Lời muốn nói” nhé. Tớ đã chờ 20 năm để được gửi đến bạn những lời thành tâm này.
✍️ Lời thứ nhất: CẢM ƠN BẠN
Những ngày ôn đội tuyển lớp 12 thật gian nan, nhỉ. Đặt cạnh tuyển Toán siêu đẳng, áp lực mà bọn tớ phải gồng gánh nhẹ hơn nhiều lắm. Nhưng với tớ, con đường năm đó mỏi mệt biết bao. Năng lực có hạn, lại lo lắng “nếu không đạt giải thì sao”, tớ hàng ngày đến trường với tâm thế uể oải thế đấy. Thật may vì tớ luôn có một động lực nho nhỏ, đó là được thấy “Harry Potter” ở lớp Toán.
Hồi cấp ba, hàng tuần, tớ đều chờ đợi mua những cuốn “Harry Potter” cô Lý Lan dịch (giờ bộ sách đó thất lạc rồi, tiếc ghê). Tớ thích mê nhân vật Harry - cậu bé tóc đen rối bù, đeo kính cận tròn, thông minh, ngầu ngầu. Thế rồi một ngày lớp 11, đang vắt vẻo ở hành lang, tớ nhìn thấy cậu. Ôi chao, sao mà cậu giống “hero” của lòng tớ đến vậy! Và thế là tớ tìm được niềm vui đến trường hàng ngày. 😆🥹
Năm cuối cấp dần trôi êm ả hơn. Tớ may mắn vượt qua những băn khoăn tuổi mới lớn để vào giảng đường đại học. Cảm ơn cậu vì đã là hình ảnh truyền cảm hứng cho tụi học kém Toán như tớ vươn lên. Cảm ơn bóng dáng xa xa đã giúp tớ có động lực đạp xe đến lớp mỗi sáng 🤣
Hè năm ngoái, khi mê mải ngắm những món đồ trong cửa hàng lưu niệm Harry Potter ở London, tớ đã bất giác mỉm cười, rồi nhớ lại những ngày lớp 12 ở sân trường Trần Phú. Bất chợt thấy có lỗi vì đã khiến cậu sợ hãi, giờ tớ chuyển sang lời thứ hai nhé.
✍️ Lời thứ hai: XIN LỖI BẠN
Một đứa ẩm ương lớp bên cạnh luôn nhìn mình với ánh mắt lấp lánh, soi mói: hẳn chẳng ai thoải mái. Hồi đó tớ vô tư đến vô tâm, có lẽ hành động của tớ khiến cậu e ngại lắm. Tớ ngàn lần xin lỗi nha.
Tớ nhớ từng đạp xe theo sau cậu, đứng ở hành lang “lặng lẽ” dõi theo cậu trên sân trường. Giờ nhắc lại, thấy rợn rợn phết 😅. Tớ chưa từng có ý định trò chuyện hay làm quen với cậu. Tớ mà làm thế, cậu sẽ hét lên rồi chạy xa mất thôi. Hồi ấy, tớ đơn giản coi cậu là idol ấy. Harry Potter từ trang sách hiện diện, với tớ quả thực trọn vẹn rồi.
Nhưng mà nghe cứ ích kỷ sao ấy nhỉ. Nếu tớ từng khiến cậu không thoải mái, tớ một lần nữa chân thành tự kiểm điểm.
Gần đây tớ nghe Ngọc kể về cậu, chúc mừng thành công của cậu nhé. Idol của tớ ngày nào thật tài giỏi 👏👏👏
Ở tuổi U40, tớ tưởng mình đã quên sạch những kí ức học trò. Cảm ơn Ban tổ chức đã mạnh dạn vận động để chúng ta có dịp gặp gỡ bạn bè xưa.
Thân ái.