02/04/2026
[HỒI ỨC THANH XUÂN: DEAR MY 18] – VÉ MỜI TỚI SUẤT DIỄN CUỐI CÙNG
Có những điều chỉ khi sắp bước qua, ta mới kịp nhận ra mình đã đi xa đến thế nào. Tuổi 18 không ồn ào như ta tưởng, mà lặng lẽ gom nhặt từng khoảnh khắc nhỏ: Một giờ học quen thuộc, một lần nhìn nhau cười, một ngày tưởng như rất bình thường. “Hồi Ức Thanh Xuân: Dear My 18” được mở ra như một vở diễn gửi chính mình để nhìn lại, để cảm nhận, và để lưu giữ không phải là những điều lớn lao, mà là tất cả những kí ức đẹp đẽ nhất của tuổi 18. Được dàn dựng như những tiết mục nối tiếp nhau trên sân khấu, chuỗi hoạt động của “Hồi Ức Thanh Xuân: Dear My 18” là nơi những ký ức dần hiện rõ, chậm rãi, nhưng đủ sâu sắc để ở lại. Và tại đây, BTC xin chính thức công bố:
GIỚI THIỆU CÁC HOẠT ĐỘNG HỒI ỨC THANH XUÂN: DEAR 18
★ KÍ BACKDROP
Một nét bút, một cái tên tưởng như đơn giản, nhưng lại là cách K04 để lại dấu ấn của mình trên chương cuối cùng của vở diễn. Khi nhìn lại, đó không chỉ là nét bút, mà là minh chứng rằng chúng ta đã từng ở đây, cùng nhau.
★ CUỘC THI VIDEO
Với K04, mỗi lớp sẽ tự kể câu chuyện của mình theo mỗi cách rất riêng, đó là những thước phim ghép lại từ tiếng cười, những khoảnh khắc quen thuộc, hay cả những điều chưa kịp gọi tên. Đó là cách mỗi tập thể nhẹ nhàng lưu giữ thanh xuân của mình, trước khi mọi thứ dần trở thành “hồi ức”.
★ CHỤP ẢNH TẬP THỂ
Giữa sân trường quen thuộc, nơi đã chứng kiến biết bao ngày tháng của K04, chúng ta sẽ cùng đứng lại trong một khung hình. Không chỉ là một bức ảnh, mà là cách giữ lại tất cả: những gương mặt thân quen, những nụ cười tươi tắn, và cả một khoảng thời gian đã từng ở cạnh nhau.
★ MINI SHOWCASE
Một sân khấu nhỏ, nơi K04 có thể chậm lại một chút để lắng nghe chính mình. Với sự góp mặt của các CLB nghệ thuật trong trường, từng tiết mục không chỉ là phần trình diễn, mà còn là nơi cảm xúc được cất lên qua lời hát, âm thanh, và những giai điệu rất đỗi chân thành.
★ PROM NIGHT
Đêm cuối, khi sân khấu sáng đèn rực rỡ nhất, cũng là lúc mỗi “vũ công” K04-ers hoàn thành phần trình diễn của mình. Không chỉ là một buổi tiệc, Prom Night là nơi mọi cảm xúc được gọi tên là niềm vui, sự tự hào, cả những lưu luyến khó nói thành lời. Giữa âm nhạc và ánh đèn chúng ta sẽ nhận ra tuổi 18 đã thật sự ở đây rõ ràng, sống động và thật đẹp đẽ.
“Dear My 18” chưa bao giờ là một lời tạm biệt. Chỉ là một lần, giữa những ngày cuối cùng còn đứng trên sân trường quen thuộc, K04 chọn cách chậm lại để viết cho chính mình vài dòng thật lòng. Viết về những tiếng cười, những áp lực, cả những điều chưa kịp nói thành lời trong suốt ba năm thanh xuân ấy. Rồi khi những trang cũ dần khép lại, không phải chúng ta đang rời đi, mà là đang mang theo tất cả để bước tiếp theo cách trưởng thành hơn. Và “Dear My 18” ở đó như một khoảng lặng cần thiết, để mỗi K04-ers kịp nhìn lại, kịp hiểu, trước khi bắt đầu một hành trình mới rộng lớn phía trước.
Các K04 có đang mong chờ những trang cuối của thanh xuân mình được viết tiếp? Hãy cùng chúng mình mở ra chuỗi hoạt động của “Hồi Ức Thanh Xuân: Dear My 18” nhé!
______________________________
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
[FACEBOOK]: Hồi Ức Thanh Xuân: Dear My 18
[INSTAGRAM]: .hutx26
Thầy Đỗ Thành Đạt (cố vấn): 0339919299
Lê Nguyệt Anh: 0355442732
Lê Hoàng Nam: 0395393185