26/05/2026
Với những người làm hoa, khâu giao hoa luôn là lúc hồi hộp nhất.
Một sản phẩm được làm bằng cả tâm huyết, gửi hình khách duyệt xong vẫn chưa thể yên tâm. Chỉ khi ship báo giao tới nơi, gửi lại tấm hình hoa vẫn đẹp và nguyên vẹn thì mới thở phào nhẹ nhõm.
Nên mỗi lần hoa giao đi là mình lại ngồi chờ ship về để hỏi người nhận có thích không, có khen hoa đẹp không. Đợi khách phản hồi ổn mới thật sự an tâm.
Sáng nay có chiếc kệ hoa giao gần nhà nên mình quyết định tự đi giao luôn để khách yên tâm hơn. Cái kệ cao to, nặng gần gấp đôi người, vác một đoạn là muốn ná thở. May có bạn ship phụ thêm một đoạn. Tới nơi, bạn nói không bưng nổi lên tầng 2, còn mình thì quen việc nên mình vác thẳng lên luôn. Bạn ship đi sau còn tranh thủ quay video cho chị nữa chứ.
Cực thì có cực, nhưng được tự tay giao hoa, nhìn hoa đến nơi thật đẹp và nguyên vẹn lại thấy vui và đáng lắm. Vì với người làm hoa, không chỉ bán một sản phẩm, mà còn là gửi đi cả sự chỉn chu và tấm lòng của mình.
———————————-
🌷Bông Gạo - tiệm hoa tươi
🏡 22 Hói Kiểng 1- Nam Hoà Xuân - Đà Nẵng
☎️ 0913443799