20/11/2024
| K4A12 | Mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11
🌻 Cảm ơn mùa hè năm đó đã có một cô giáo trẻ xinh đẹp, tươi sáng và đầy nhiệt huyết đã đến và đón nhận chúng mình. Cảm ơn vì cô ấy luôn cố gắng từng chút để giúp chúng mình hiểu ra nhiều chuyện, gắn kết chúng mình hơn, yêu thương chúng mình và đặc biệt là dạy cho tụi quỷ cứng đầu như tụi mình rất nhiều thứ nữa.
💗 Tụi mình mong cô ấy biết là cô ấy luôn ở vị trí đặc biệt trong tim tụi mình. Dù cho có đôi lúc tụi mình bốc đồng, bướng bỉnh, khó ưa và khó chịu, tụi mình vẫn luôn luôn nhận được sự cảm thông và thấu hiểu từ cô ấy. Và tụi mình cũng rất mong cô ấy nhận ra, cô ấy rất giỏi, rất tình cảm, rất chân thành, rất tâm lí và xinh đẹp. Nên cô ấy ơi, đừng cho rằng bản thân không đủ tốt dù cho đang trong bất kì trường hợp nào nhé. Vì mình biết cô ấy còn có thể tuyệt vời hơn thế rất nhiều.
🎞️ Tụi mình muốn cảm ơn, muốn xin lỗi, muốn cô ấy sẽ không vì đám nhóc đang lớn này mà phải bận lòng nữa. Tụi mình cũng thương Thanh Bình nhiều lắm. (Chắc cũng thương theo kiểu hổng giống ai)
P/s: K4A12 mượn ngày 20/11 để tỏ tình cổ ><
--