11/07/2023
[Truyền thuyết Vùng Đất Thánh - Phần 4: Lang tộc]
Rừng rậm xanh mướt xung quanh đỉnh Mù Sương là lãnh địa của Lang tộc, nơi tộc nhân có khả năng biến hình thành dạng sói với bộ lông ánh đỏ cháy. Họ sống theo đàn trong khắp rừng rậm và sở hữu tính cách phóng khoáng, đôi lúc nóng nảy, cùng thể lực phi thường.
Trong những cuộc chiến đấu, Lang tộc tận dụng sức mạnh về thể lực, tốc độ và cả giác quan nhanh nhạy cùng răng nanh và móng vuốt sắc nhọn để đuổi bắt kẻ thù. Sự am hiểu địa hình rừng cũng như kinh nghiệm giao du khắp mọi ngóc ngách của Vùng Đất Thánh cũng giúp Lang tộc triển khai chiêu thức “Quỷ tha ma bắt sói mang đi” đối với kẻ thù, làm giảm nhân lực đối phương đáng kể trong một cái chớp mắt bởi việc giấu lực lượng bên kia ở các khu vực khó thoát ra.
Những đòn tấn công của Lang tộc cũng được đánh giá là dữ tợn và đầy tàn bạo với chiêu thức đặc trưng: "Vuốt hung tàn". Đây là một kỹ năng tấn công mạnh mẽ cho phép Lang tộc vung ra những cú cào xé dữ dội trực diện đối phương. Mỗi khi ánh sáng trăng tròn soi rọi khắp rừng rậm, Lang tộc trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Những tiếng hú gọi bầy đàn luôn làm các tộc khác có phần khiếp sợ.
Sử dụng sự nhạy bén của giác quan, Người sói tìm ra mọi chuyển động xung quanh. Tuy nhiên chính khứu giác nhanh nhạy của họ cũng là điểm bị Xà nhân tận dụng và biến thành điểm khắc chế bởi tài pha chế hương liệu. Tính cách nóng nảy của Sói đôi lúc cũng bị sự điềm tĩnh và thận trọng của Rắn nắm thóp. Để có được lợi thế trong trận giao chiến chung sắp tới, Lang tộc cần sẽ có cho mình nhiều chiến thuật khác nhau để đối đầu với từng đặc điểm của cả ba tộc còn lại.
-----------------------------------
Để biết thêm thông tin:
Host: Trần Thúy Ngân (0773051587)
Fanpage: https://www.facebook.com/trexanh.traithangtien
Email: [email protected]