
04/21/2025
😞
**Con Nợ Mẹ Cả Một Đời**
Mẹ ơi… con xin lỗi mẹ nhiều,
Vì đời này, con chưa làm được
Những điều mẹ mong, những điều con hứa,
Mẹ hi sinh, còn con vẫn mãi vô tư…
Con nợ mẹ từng bữa cơm ngày xưa,
Khi nhà nghèo, mẹ nhường con miếng cuối.
Nợ ánh mắt lo toan, những đêm dài chẳng ngủ,
Nợ tiếng thở dài... vì con chẳng hiểu ra.
Con nợ mẹ những lần con đi xa,
Mẹ đứng đợi ngoài hiên mòn mỏi quá.
Nợ những giọt nước mắt âm thầm lặng lẽ,
Rơi vì con mà mẹ chẳng trách một lời.
Giờ mẹ đi rồi, con thấy tim chơi vơi,
Mỗi sáng tỉnh, gọi "mẹ ơi" rồi nghẹn lại.
Con xin lỗi... vì đời này ngắn quá,
Chưa kịp báo đáp, mẹ đã vội rời xa.
Nếu có thể, cho con xin một lần nữa,
Được quỳ bên chân mẹ, nói hết những điều này:
"Mẹ ơi, con thương mẹ hơn tất cả,
Dẫu kiếp này… chưa trả được công ơn."