24/07/2024
Người đàn bà giấu mình trong bóng tối
Giọt lệ nhoà ướt gối có ai hay
Vẫn cười vui lo công việc hàng ngày
Màn đêm buông ôm đắng cay nức nở
Người đàn bà sau cuộc tình tan vỡ
Tình chia hai đành lỡ dở xuân thì
Cứ mặc đời cho sóng gió cuốn đi
Phải lo toan nào thiết gì nhan sắc
Người đàn bà bản thân mình phó mặc
Không chỉnh chu kệ thần sắc tồi tàn
Chỉ mong sao gia đạo được bình an
Dù cuộc sống khoá muôn ngàn ô cửa
Người đàn bà gánh thêm phần chồng nữa
Vất vả nhân đôi chỗ dựa đâu còn
Gắng một mình lo dạy dỗ các con
Sống lầm lũi thân héo mòn xơ xác
Người đàn bà bị tình kia phụ bạc
Mạnh mẽ hơn để lấn át nỗi buồn
Phố lên đèn tủi phận lệ tràn tuôn
Sụt sùi khóc rồi dỗi hờn chính họ
Người đàn bà thiệt thòi là thế đó
Chẳng oán than đâu bỏ ngỏ con khờ
Dù cuộc đời chẳng thể được như mơ
Vẫn vững tin… đợi chờ… ngày hạnh phúc!!!